Phát biểu sau quyết định từ chức, Bộ trưởng Năng lượng Sospeter Muhongo khẳng định, mình không làm gì sai trái. “Tôi không làm gì sai. Tôi không phải là một kẻ ăn cắp. Tôi không thể bắt đầu trở thành kẻ cắp ở vào tuổi của tôi. Tôi không tham nhũng. Việc tôi từ chức là để chấm dứt vụ bê bối này, cũng như để Chính phủ tập trung vào những công việc quan trọng hơn”, Bộ trưởng Năng lượng Tanzania nhấn mạnh.

Vụ bê bối này chỉ được phát hiện khi cơ quan kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán trong ngành năng lượng của Tanzania, và đã phát hiện khoảng 120 triệu USD đã được các cơ quan nhà nước “đổ” bất hợp pháp cho các Cty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Trước khi Bộ trưởng Năng lượng từ chức, Chính phủ Tanzania đã phải chứng kiến sự ra đi của 2 bộ trưởng khác. Bộ trưởng Tư pháp Tanzania Frederick Werema từ chức, còn Bộ trưởng Quản lý đất đai Tanzania Anna Tibaijuka bị Tổng thống nước này cách chức, vì bị cáo buộc đã nhận 1,6 tỷ silling (khoảng 882.000 USD) từ Cty Năng lượng IPTL (Cty tư nhân).

Nhật Anh