Cập nhật lúc: 05:55 01/08/10
Đại gia và chân dài
ảnh mang tính chất minh hoạ

Những nẻo đường sắc đẹp
Trong hành trình kiếm tìm người đẹp Việt Nam, có thể nói, khởi nguồn từ những cuộc thi Người đẹp Đền Hùng và sau đó Báo Tiền phong là nơi khởi xướng “nâng cấp” thành Hoa hậu Báo Tiền phong và rồi là Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi đầu tiên vào năm 1988, tổ chức tại Hà Nội, với sự đăng quang của người đẹp Bùi Bích Phương. Cô sinh năm 1971, khi đăng quang cô chỉ cao 1,59m với số đo 3 vòng là 87 - 58 - 88. Tôi nhớ như in phần thưởng cho Bích Phương lúc đó là chiếc xe đạp Mifa rất có giá trị lúc bấy giờ. Năm 1990, cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền phong lần 2 được tổ chức và vương miện thuộc về Nguyễn Diệu Hoa, sinh năm 1969, cao 1,6m với 3 vòng đo là 84 - 60 - 86. Năm 1992, Hà Kiều Anh đoạt danh hiệu Hoa hậu Báo Tiền phong tổ chức lần thứ 3. Kiều Anh đạt danh hiệu này lúc mới 16 tuổi với chiều cao khá lý tưởng 1,69m và các vòng đo 86 - 60 - 90. Tiếp theo đó, đến hẹn lại lên, 2 năm 1 lần, các người đẹp Nguyễn Thu Thuỷ, Nguyễn Thiên Nga, Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phan Thu Ngân, Phạm Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền… lần lượt đăng quang danh hiệu Hoa hậu. Chưa kể, rất nhiều người đẹp khác từ Á hậu, hay top 10... cũng đã trở thành người của công chúng sau những đợt thi tìm kiếm người đẹp này.
 
Cùng với đó, trong các cuộc thi tìm kiếm siêu mẫu, tìm kiếm các gương mặt diễn viên trẻ triển vọng, các người đẹp vùng miền... đã góp phần tôn vinh cái đẹp, tạo ra một thế giới những người nổi tiếng. Trong số những hoa hậu, người đẹp, người mẫu thành danh cũng lắm mà tai tiếng cũng nhiều. Nhiều người đã trượt dài trước sức cám dỗ của đồng tiền, sống dựa vào các đại gia như những cây tầm gửi tưởng như cao sang mà rất bọt bèo... 
 
Trên đỉnh cao sắc đẹp
“Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, xã hội có nhiều người quan niệm như vậy. Và, khi rủng rỉnh tiền trong túi thì nhiều đại gia cho rằng, “có tiền mua… tiên cũng được”, rồi coi đó như một phương châm sống. Những cô gái đăng quang khi tuổi đời từ 16 đến đôi mươi rất dễ bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng của vật chất âu cũng là điều dễ hiểu. Có người tìm đến với các cuộc thi sắc đẹp không vì để khẳng định và tôn vinh cái đẹp như một phạm trù mỹ học mà để tìm cơ hội đổi đời. Cái giá của người nổi tiếng bao giờ cũng đắt. Họ biết vậy, nên có những người đẹp đã thương mại hoá “vốn liếng” mà trời ban cho mình. Không phải là một cách nhìn khắt khe và thiên kiến bởi vốn dĩ cái đẹp không có tội, nhưng đứng trên đỉnh cao của nó, các người đẹp thường nghĩ rằng, phải có cuộc sống vật chất tương xứng với nhan sắc của mình.
 
Người đẹp phải đi xe máy, ô tô xịn, phải xài mỹ phẩm đắt tiền và đồ hiệu cao cấp. Phải sống sao cho “bằng chị, bằng em” chứ “kém miếng” thì… khó chịu lắm! Một thời, “con” xe Lexus sang trọng của T.N hay cách xài tiền của K.A vẫn luôn là khát khao của nhiều người đẹp. Thế nên, nhiều cô muốn phải “bằng chị, bằng em” muốn vừa “có tiếng” lại vừa “có miếng” nên học cách xài sang, cách biết tiêu tiền và tất yếu, hệ luỵ là “mắc bẫy” các đại gia rồi sa vào những cuộc tình nhuốm mùi tiền bạc. Nên nhớ rằng, nhiều người đẹp của chúng ta còn quá trẻ, vốn sống và bản lĩnh lúc đăng quang chưa nhiều nên không quá khó để những kẻ tham sắc và lắm tiền dẫn dụ bằng nhiều cách “tinh tế”, “lãng mạn” cộng với sự “chiều chuộng” và “ga lăng” đến không ngờ. Trong khi đó, đa phần xuất thân của các người đẹp đâu phải thuộc gia đình có “của chìm, của nổi” để mặc sức tiêu xài, nên sa vào vòng tay của đại gia chẳng có gì là khó giải thích.
 
Trở lại với câu chuyện sở thích mua sắm của người đẹp. Trong giới người đẹp hiếm có chân dài nào không biết thú tiêu tiền và xài sang của K.A. Không phải bới móc và lôi mấy chuyện lặt vặt này ra để phê phán K.A bởi sau vụ “lùm xùm” liên quan đến một đại gia trong lĩnh vực điện thoại di động cô cũng đã khốn đốn lắm rồi. Vậy nhưng, những “huyền thoại” là sự thật vẫn còn đó. Thời hoàng kim, mỗi ngày K.A tốn tiền triệu cho mỹ phẩm và làm đẹp. Quần áo phải hàng hiệu chính gốc, giày “sơ sơ” có… 15 triệu đồng. Kem trang điểm cũng… “chỉ loại” 4 - 5 triệu đồng. Nhiều người đẹp khác, tuy không xài sang như K.A, nhưng cũng chẳng chịu xài ba thứ của “thường dân” bao giờ. Thử hỏi, tốc độ xài tiền như vậy, ai chi cho người đẹp đây, nếu không phải là các đại gia lắm tiền? Họ có nguỵ biện và tài năng đến đâu cũng khó phủ nhận điều này. Tất nhiên, không “vơ đũa cả nắm” vì vẫn còn những hoa hậu, người đẹp sống bằng lòng tự trọng và sức vóc của mình.
 
Chiến thuật chinh phục người đẹp
Trở lại với các cuộc thi hoa hậu, người đẹp, người mẫu... Thường chúng ta rất dễ nhận thấy, ngoài các quan chức là các đại gia khét tiếng mà bây giờ chúng ta tôn vinh họ mà gọi là các doanh nhân có máu mặt. Họ đến các cuộc thi này với rất nhiều lý do, mà quan trọng là, sẽ trở thành “Mạnh Thường Quân” cho người đẹp. Hiển nhiên, chẳng bao giờ họ bỏ “vốn” ra mà không có “lãi”! Cũng có thể nói là, họ “hy sinh” tiền bạc để đổi lấy việc sở hữu sắc đẹp mà trời ban cho những người đẹp.
 
Sau giây phút người đẹp đăng quang là những lời mời hấp dẫn cho các hợp đồng quảng cáo sản phẩm, là những chuyến đi du lịch nước ngoài, những lời mời đóng phim và cả những món quà giá trị lên đến hàng nghìn USD...
 
Tất yếu trong cuộc chơi đó, có người thắng cuộc, thậm chí có đại gia thắng cuộc nhiều lần để nhận được danh xưng “sát thủ”! Có người biết hoa hậu mê nghệ thuật liền sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để người đẹp đóng phim, để người đẹp làm video clip. Có người lãng mạn không chút ngần ngại tặng người đẹp cả cây đàn Piano trị giá hàng chục ngàn USD khi biết người đẹp mê tiếng đàn này. “Tấn công” như vậy, người đẹp không “ngã gục” mới là chuyện lạ.
 
Ngôi nhà cho người đăng quang ngôi vị cao nhất, xe sang trọng hay những chiếc nhẫn kim cương và cả những chuyến du học là thứ mà người đẹp có thể nhận được. Số lượng quà tặng tăng hay giảm dần phụ thuộc vào “tình cảm” của người đẹp. Nếu người đẹp có ý chơi trò vợ chồng hay đại loại sống chung như vợ chồng thì đại gia cung phụng hết mình, trái lại thì đại gia rút êm với khoản tài trợ giảm dần.
 
Trả giá
Với những người đẹp hạng trung, để có tiền tiêu xài thì việc trở thành thứ đồ chơi trong tay các đại gia là chuyện “thường ngày ở phố”. Việc những diễn viên, người mẫu bị bắt trong các đường dây gái gọi cao cấp là bài học nhãn tiền và cái giá phải trả cho sắc đẹp bị đem bán. Diễn viên Trần Thị Phố đã trở thành má mì trong một đường dây gái gọi cao cấp mà dưới trướng của ả là những diễn viên mà có người đã quen mặt với công chúng. Hay như Yến Vi cùng những clip phim sex bẩn thỉu “đóng” với Phan Thanh Tòng cuối cùng đã phải thú nhận mình có bán dâm để phải vào trại phục hồi nhân phẩm. Âu đấy cũng là cái giá mà người đẹp phải trả cho việc “kiếm tiền” của mình.
 
Còn các đại gia, sau khi sụp đổ về kinh tế hay bị bắt vì những tội danh khác nhau trong các vụ án kinh tế cũng đã đẩy những người đẹp sau lưng mình vào “bước đường cùng”. Rõ ràng, những mối tình vì tiền đã thực sự không bền. Và, đây là những bằng chứng và bài học luôn luôn có giá trị.
 
Của  riêng còn lại chút này
Chuyện Trịnh Chân Trân làm Phó Tổng Giám đốc, chuyện Nguyễn Diệu Hoa lấy chồng ngoại quốc... và hàng tá những câu chuyện về người đẹp và đại gia khác bóc tách ra sẽ phải nhìn dưới nhiều góc độ kẻo oan cho họ. Cái đẹp đâu có tội tình gì! Có một Bùi Bích Phương đằm thắm với tấm bằng thạc sỹ tại Hàn Quốc và luôn hạnh phúc trong gia đình của mình vẫn sẽ như là “của riêng còn lại chút này” an ủi cho những ai biết gìn giữ và tôn trọng cái đẹp và những tình yêu không vụ lợi.
 
Cái đẹp đi với đồng tiền vốn vô cùng mong manh. Tiền hết thì tình tan, âu cũng là một kết cục tất yếu đầy tàn nhẫn. Những người đẹp bứt ra từ cuộc đời đại gia này, nếu còn xuân sắc thì lại dễ dàng ngã vào vòng tay đại gia khác bởi lối sống quen hưởng thụ của mình. Cái đẹp thì chỉ một thời rồi phai tàn dần theo năm tháng.
 
Chỉ còn lại cái tình, cái tâm và một tình yêu đẹp sẽ mãi mãi bền bỉ với thời gian. Không biết bức tranh chung ấy có là bài học nhãn tiền cho những người đẹp đang và sẽ tỏa sáng.
 
Trần Minh
Tổ chức dạy nghề cho hàng trăm người khuyết tật trong tỉnh
Chăm lo giáo dục để phát triển tương lai
Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị
Phát triển rừng để bảo vệ “lá phổi xanh” của đất nước
Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển tiềm năng du lịch
Tích cực phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá
Phát huy thế mạnh, khai thác mọi lợi thế và tiềm năng
Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị
“Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”
Xây dựng hệ thống chợ theo hướng văn minh, hiện đại
Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển
Cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra
“Giàu, đẹp, văn minh” đang ngày càng được nâng cao
Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng cơ bản
Phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của huyện ở cửa ngõ phía bắc Thủ đô
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thị trấn Phố Mới vững bước trên con đường hiện đại hóa
Trải thảm đỏ mời gọi các nhà đầu tư
Mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các xã thuộc huyện Hoài Đức
Thi đua lập thành tích mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Từng ngày khởi sắc
Giữ vững chữ "Tín" là tiền đề phát triển
Thực hiện tốt nhiệm vụ di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La
Không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị
Thị xã Uông Bí quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC
Xây dựng Đảng bộ không ngừng lớn mạnh
Đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ
Tích cực phát triển rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Tăng cường công tác đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và đầu tư nước ngoài