Dư luận tốt hay xấu là đúng thì nên để cho công chúng nhận xét”, Hoa hậu, ca sĩ, diễn viên điện ảnh Trúc Diễm, đã khẳng định như vậy với PV Thanh tra Cuối tháng khi nói về vấn đề thị phi trong giới chân dài. Cũng theo cô, thị phi là điều không thể tránh khỏi trong giới nghệ sĩ, thế nhưng, nếu mình không làm chuyện gì có lỗi, mình không việc gì phải sợ cả.
Đạt tới đỉnh của nghề người mẫu
+ Cách đây chưa lâu, khi cái tin Trúc Diễm sẽ rời xa sàn catwalk được loan đi, không ít người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối vì bạn là một người mẫu đang lên rất nhanh. Trúc Diễm thấy mình đã cống hiến hết cho sàn diễn chưa mà vội nói lời từ biệt sớm thế?
- Khi đã đạt đến đỉnh cao của nghề nghiệp và cảm thấy, dù có đi tiếp cũng không thể có thêm đỉnh cao mới trên cùng một ngọn núi, đó là lúc Diễm cần phải chuyển sang một đỉnh núi mới. Sớm hay muộn không phải là vấn đề về thời gian mà điều đó nằm trong mục đích mỗi con người đặt ra trong cuộc đời.
Trong gần 4 năm theo đuổi nghề người mẫu, chưa có đỉnh cao nào Diễm chưa từng đạt đến cả. Suốt thời gian đó, Diễm luôn toàn tâm, toàn ý và cống hiến hết năng lực và niềm đam mê cho sàn catwalk để đạt được vị trí như vậy. Có lẽ, khán giả sẽ tiếc nuối nhiều và hi vọng sẽ tiếp tục đón nhận vai trò mới của Diễm: Một ca sĩ.
+ Thực sự không lưu luyến gì?
- Một khi đã cống hiến hết mình và dốc sức cho điều gì đó, Diễm sẽ không bao giờ hối hận khi đã bỏ công. Và vì vậy, Diễm sẽ không lưu luyến khi ra đi.
+ Cũng liên quan đến sàn catwalk, một người mẫu tên tuổi từng nói với tôi rằng: “Làm nghệ sĩ, sẽ chẳng bao giờ bạn thành danh nếu không tạo ra được cá tính riêng. Chỉ nhàn nhạt thì tốt hơn nên trở thành một nhân viên mẫn cán”. Cindy Crawford, siêu mẫu danh giá hàng đầu thế giới một thời cũng từng đưa ra “tuyên ngôn”: “Với tôi, ngoài con số 1 có ý nghĩa duy nhất, mọi con số khác đều không có ý nghĩa”. Còn Trúc Diễm thì sao? Nghe nói, khi còn là người mẫu, bạn từng bị “chê” là không có cá tính mạnh như Phi Thanh Vân, chân không dài ấn tượng như Thanh Hằng và phong cách chưa bốc lửa như Hồ Ngọc Hà?
- Như câu trích dẫn ở trên, nếu chỉ nhàn nhạt và giống người này hoặc người kia, tốt nhất là không nên đi làm người mẫu. Nếu ai đó “chê” Diễm không bằng người khác, vậy thì có thể nhìn lại, có ai có được nụ cười sáng như Diễm không? Mỗi người đều chọn cho mình phong cách riêng để tỏa sáng, vì vậy không thể so sánh ai với ai được cả.
Tiền không phải là mục đích chính Diễm đến với ca hát
|
Ca sĩ Trúc Diễm - Baby J đã ra mắt Album Đơn giản vào ngày 15/7. Album gồm 9 bài hát với thể loại nhạc dance electronics và rock alternative. Đi kèm với Album là một DVD gồm 2 videoclip được đầu tư thực hiện công phu với chuẩn HD. Đây là món quà Diễm muốn dành tặng các khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ Diễm trong suốt thời gian vừa qua.
|
+ Nhiều người băn khoăn không hiểu sự chuyển hướng của Trúc Diễm sang lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc là theo trào lưu hay niềm đam mê đích thực? Phải chăng, cơ hội sải bước trên sàn catwalk không nhiều và mức thù lao cũng chẳng đủ tiền… son phấn. Trong khi đó, đâu cần giọng hát quá đặc biệt, với mác “người đẹp hát” cũng dễ có nhiều show diễn, đồng thời thoải mái “hét giá”?
- Trong thời điểm hiện tại, toàn bộ kinh tế để đầu tư cho các dự án âm nhạc đều được Diễm dành dụm từ những năm tháng hoạt động người mẫu. Như vậy, có thể hiểu rằng, tiền không phải là mục đích chính để Diễm đến với sự nghiệp ca hát. Đây là niềm đam mê có từ ngày Diễm còn bé và đã được bảo chứng bởi một số giải thưởng về ca hát trong những năm còn đi học.
Khi bước vào sự nghiệp ca hát này, Diễm không muốn được biết đến chỉ là một “người đẹp hát”. Nếu chỉ có sắc mà không có thực tài cũng chẳng thể hét giá được bao lâu. Diễm muốn khán giả nhận mình là một ca sĩ và đến để nghe Diễm hát chứ không phải để xem một màn tạp kĩ mà họ tò mò.
+ Trước Trúc Diễm, nhiều người mẫu khác cũng đã thử sức sang lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc, đặc biệt là ca nhạc, nhưng thành công rất ít. Có những chân dài thậm chí mới hát đã bị chỉ trích ghê gớm. Liệu bạn, với nghệ danh Baby J, khi “rẽ ngang” này, đã bị ai đó gọi là “liều” không?
- Diễm từng nhận được không ít lời khuyên đừng nên làm liều. Nhưng Diễm nghĩ, có liều không khi quyết định từ bỏ thời trang để đến với âm nhạc sau 2 năm miệt mài tập luyện. Có lẽ, với 2 năm suy nghĩ, Diễm không thể nào đánh liều bản thân được cả. Dù là liều, Diễm vẫn chấp nhận thử thách và đi theo con đường này. Không thể có thành công nếu bạn cứ đứng mãi một chỗ.
+ Mà tôi cũng tò mò, tại sao không phải chỉ đơn giản là ca sĩ Trúc Diễm mà còn phải “đèo” thêm Baby J nhỉ? Cái tên “Tây hóa” này xem ra cũng rất “phong trào” trong giới showbiz Việt vốn thiếu phong cách nhưng thừa trò gây sốc?
- Chẳng phải tự dưng mà Diễm phải thay đổi cái tên vốn đã trở nên quen thuộc trong lòng khán giả. Với dòng nhạc mà Diễm đang chọn, trong những bài hát của mình, Diễm có dành phần cho rapping và dĩ nhiên, khi đọc rap thì tên Trúc Diễm nghe không được hợp tai cho lắm, thế nên Diễm chọn Baby J để làm điểm nhấn cho bài hát của mình.
Theo Diễm, có nhiều trò dùng để gây sốc chứ không cần phải lợi dụng đến cái tên của cha mẹ đặt cho. J là chữ viết tắt cho tên tiếng Anh của Diễm: Jessica. Diễm đã dùng tên này trong những năm học ở cao đẳng quốc tế.
+ Đã có những ca khúc ăn khách như Step Over, Tốc độ, Hồi sinh... với giai điệu hay cùng sự kết hợp ăn ý với Hoàng Rapper. Thậm chí, cũng đã kịp cho ra mắt Album Thổ - Màu xanh hưởng ứng Giờ Trái đất (Earth Hour) với những phản hồi khá tốt từ phía công chúng. Điều này mới chỉ là kết quả bước đầu và chắc hẳn là động lực để Baby J bước tiếp. Nhưng, sự thành công thì còn quá sớm để nhắc tới?
- Diễm chưa dám khẳng định mình đã thành công. Trong sự nghiệp âm nhạc, còn quá nhiều điều Diễm cần học hỏi và nỗ lực. Những thành quả bước đầu đạt được là bước đệm rất tốt để Diễm cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của khán giả.
Không làm gì có lỗi, chẳng việc gì phải sợ
+ Nếu tôi nhớ không nhầm thì, trong Đêm hội chân dài năm ngoái, khi lần đầu tiên xuất hiện với vai trò của một ca sĩ, Baby J đã có màn ra mắt khá ấn tượng, không chỉ bởi phong cách trình diễn mà còn vì sự “hớ hênh” được coi là “cố tình để tạo dấu ấn” trong sự nghiệp mới? Chẳng lẽ, gây scandal, tạo dư luận nhiều chiều luôn là điểm song hành với những người làm nghệ thuật, nhất là với những người mới và khó nổi danh?
- Chính xác là anh không nhớ nhầm. Và chính xác thì đó không phải là một sự cố tình hớ hênh. Nếu xem kĩ thì đó hoàn toàn là một bộ trang phục được thiết kế như vậy chứ không hề hớ hênh. Nhìn vào thực tế hiện tại, không còn ai nhắc đến sự cố “lộ hàng” này mà rất tập trung vào sự nghiệp ca hát của Diễm. Còn, nếu cố tình dùng scandal để tạo dư luận, có lẽ, đó không phải là con người của Diễm. Dư luận nhiều chiều luôn đến với người nổi tiếng, dù họ muốn hay không. Cái nhìn khách quan nhất, có lẽ nên để cho khán giả đánh giá. Dư luận tốt hay xấu là đúng thì nên để cho công chúng nhận xét .
+ Trước khi trở thành “Công chúa Bạch Tuyết” trong bộ phim “Nhật ký Bạch Tuyết”, Trúc Diễm không tin lắm vào những điều tốt lành. Nhưng, khi đã trải qua những thăng trầm cùng nhân vật, bạn lại tin “nhiều giấc mơ là có thật” và “tại sao lại không dám ước mơ, vì khi mình hết lòng với một ai đó, với một điều gì đó thì có thể bằng cách này hay cách khác hạnh phúc sẽ mỉm cười”. Đó là những trải nghiệm thực sự quý giá. Vì thế, “tôi chỉ biết cố gắng sống mỗi ngày thật tốt, thật trọn vẹn sao không hổ thẹn với bản thân”. Nhưng, cuộc sống khó nói trước được điều gì. Mà, giới nghệ sĩ thì lại rất lắm thị phi?
- Vì cuộc sống khó nói được điều gì, thế nên, cứ phải sống cho trọn vẹn mỗi ngày, dẫu có gặp phải thị phi, vì không ai biết trước ngày mai thế nào. Thị phi là điều không thể tránh khỏi trong giới nghệ sĩ, thế nhưng, nếu mình không làm chuyện gì có lỗi, mình không việc gì phải sợ cả.
Hoàng tử của Diễm đã đi rồi
+ Trong “Nhật ký Bạch Tuyết”, “Công chúa Bạch Tuyết” đã có một kết thúc có hậu. Ngoài đời, Trúc Diễm đã tìm được “hoàng tử” của mình chưa?
- Hoàng tử của Diễm đã xuất hiện, nhưng thật tiếc, anh ấy lại đi rồi. Không có nhiều thời gian bên hoàng tử, nhưng Diễm sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đã qua.
+ Được biết đến nhiều về sự hiền lành và thích… sống chậm, điều gì khiến gần đây Trúc Diễm quyết định… “tăng tốc” để cho ra mắt hồi ký, trong đó không ít trang dành để viết về tình yêu, kể cả mối tình đơn phương hồi còn ngồi trên ghế trường phổ thông? Có phải là “chiêu” mới để đánh bóng tên tuổi cho xứng đáng với bằng cấp của một người từng tốt nghiệp chuyên ngành makerting không?
- Diễm viết hồi kí chỉ với một lý do rất đơn giản: Diễm muốn hoàn thành tâm nguyện của một người rất quan trọng trong cuộc đời Diễm. Diễm đã hứa với anh và Diễm sẽ phải làm được dù cho ai có nói gì.
+ Trúc Diễm từng mơ ước trở thành một chuyên viên PR giỏi, được nhiều công ty lớn mời về làm hay trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Xem ra, tại thời điểm bây giờ, với ưu tiên hàng đầu là các dự án điện ảnh và sân khấu ca nhạc, những điều này “vẫn chỉ là giấc mơ”?
- Diễm sẽ để dành mơ ước lại phía sau, khi đã thỏa mãn hết niềm đam mê của mình. Không bao giờ là quá muộn để thực hiện ước mơ cả. Hiện tại, Diễm đã mở một công ty riêng về PR, đó có thể nói là Diễm đang từng bước tiến đến ước mơ của mình.
Thành Nam Định (Thực hiện)