Sáng nay, 4/11 bà Nguyễn Thị Phương, Hiệu Trưởng trường mầm non Nam Ngạn cho biết: Thời điểm xảy ra sự việc trên là trong giờ trẻ ngủ trưa, cháu Trâm có xin cô giáo Trịnh Thị Tuyết Mai (trông trẻ lớp 4 - 5 tuổi) đi vệ sinh. Do phòng ngủ của trẻ ở cách nhà vệ sinh gần chục mét, phải đi qua hành lang và mùa này thường hay có gió thổi mạnh, nên cháu Ngọc Trâm rất có thể từ chỗ phòng ngủ đang có nhiệt độ ấm ra ngoài gặp gió lạnh bị loạng choạng, ngã gục mặt vào chậu nước... Khi nghe tiếng động rất mạnh ở nhà vệ sinh, cô Mai liền chạy đến nhưng đã không kịp cứu cháu.
Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng này xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Trường mầm non Nam Ngạn để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Trâm.
Trước đó, cùng ngày 3/11 Ban giám hiệu nhà trường và gia đình cô giáo Mai đã đến chia buồn với gia đình cháu Ngọc Trâm, ban đầu hỗ trợ gia đình cháu 5 triệu đồng.
Hoàng Vân